CÂU CHUYỆN CỦA THẦY
CÂU CHUYỆN CỦA THẦY
Kính tặng Thầy!
Thầy tới lớp buổi đầu tiên ấy
Đôi mắt trầm và sáng tinh anh
Mũ cóc nâu dáng vẻ hiền lành
Và giọng nói cất lên ấm áp.
Như người ông về cùng lũ trẻ
Sau một chặng đường dài...!
Thầy giới thiệu bằng những câu chuyện kể
Về những ngày đã xa
Như chuyện mới hôm qua
Vẫn còn nguyên vẹn đó.
Lớp trẻ tuổi thầy hào hứng ra sao
Khi Tổ quốc cần người đánh giặc
Đồng đội thầy anh dũng ra sao
Khi xả thân vì Tổ quốc.
Có những người nằm xuống
Là bạn học hôm nào
Đã hóa thành vĩnh viễn
Đã hóa thành động lực cho thầy quyết tiến
Vượt lên.
Thầy khóc!
Giọt nước mắt tưởng cạn cùng
Nay quặn thắt khi nhớ về đồng đội
Chúng tôi im lặng
Người chiến sĩ kiên trung
Đang buồn.
Rất nhanh thầy nén lại
Thầy kéo chúng tôi về bài giảng hôm nay
Chúng tôi học hăng say
Tố tụng dân sự
Tiếng phấn bảng viết lên tri thức
Bụi phấn bay bay mái tóc không già.
Cảm ơn thầy đã truyền thêm động lực
Đã bắc cầu hai mối xưa nay
Đạo lý “ăn quả nhớ người trồng cây”.
Câu chuyện của thầy
Sáng mãi!
(Sinh viên Ngô Tuấn Hùng – K3H)